Sẽ

Tác giả: Caphesuotngay

Tìm nơi đây một con đường nhỏ
Thấy được gì giữa quãng đời trôi
Ngày tắt nắng và ngày tắt gió
Mưa không về nhưng hãy dựa vào tôi

Chọn con sông nối hai bờ sóng
Chọn liễu cành để bóng gương soi
Những gợn nước quay cuồng thân sỏi
Chiếc lá rơi từ cơn lốc ai mời

Đêm trừu tượng, bàn tay kỳ lạ
Tôi giật mình từng giấc băn khoăn
E ngại người đi làm bóng tối
Bước chân nào đánh thức một màu trăng

Mai mắt ngước dòng xanh thăm thẳm
Cánh mây đưa nhẹ dáng thuyền em
Loài lênh đênh mang hồn giông tố
Vỗ gập ghềnh thách thức dịu êm

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized