Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say!!!

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

SAY!!!



Qua sông lội suối lại chèo đò,

Cảnh đẹp ngàn xưa trời đất cho.

Đất phẳng đồi cao ngồi thẳng đứng,

Truông ngoằn * núi hẹp lượn quanh co.

Đường đời chớ ngại lên hay xuống,

Cõi thế nài chi chạy với bò,

Một giấc bên thềm say luý tuý,

Ngai vàng điện ngọc há thèm lo?..

Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Say (Nguyên Hữu)
  • Say (Mr Smile)
  • Say (Hồng Dương)
  • Say (Lê Viết Tư)
  • Say (Trì Điên)
  • Say (Nguyễn Tuân)
  • Say (Vọng Âm)
  • Say (GQM)
  • Say (Cong Chinh (CH2))
  • Say (Tuấn Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Khóc Biển Đông
  • Mơ
  • Ếch Con Tròn Mắt Ngó...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1909)
  • Tiến Hóa
  • Hoa
  • Đừng Đùa Chơi
  • Cô Gái Xuân Xưa
  • Tìm Lại Chính Mình
  • Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
©2026 - CungThuGian.com