Sao Anh Vội Quên Đèn

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Tình xa rồi thương nhớ cũng lặng câm
Bỏ một bóng âm thầm...em đứng đợi
Anh vội bước...trao lời vui duyên mới
Tình yêu đem trao gởi chốn thị thành.
Năm tháng dài lòng canh cánh nhớ anh
Ôm bão nổi chòng chành theo con sóng
Thời gian trôi..giữa dòng đời một bóng
Đếm thương sầu lắng đọng ở buồng tim.
Em chơi vơi...đến điểm hẹn...kiếm tìm
Nhưng anh đã như cánh chim bạt gió
Dòng sông cũ... hẹn hò nhau bỏ ngỏ
Nắng chiều buông em vàng vỏ đợi chờ.
Tình vắng rồi...ôm dang dở ngẩn ngơ
Lòng lịm chết hàng giờ...nơi chốn hẹn
Bên Trăng sáng...anh bỏ đèn lối vắng
Mòn mỏi trông thức trắng đến dại khờ.
17.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized