Sài Gòn Nỗi Nhớ Khi Xa

Tác giả: Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền

Ta nhớ Sài Gòn những vòm lá me xanh
Nắng tháng tư phố phường như cháy bỏng
Cà phê quen trưa hè đi trốn nóng
Ngắm người xe xuôi nhịp thở Sài Gòn

Phượng đầu mùa chớm hồng búp hoa non
Mái trường xưa ve rào rào ngân tiếng
Cung trời nắng cánh chim nào chao liệng
Lũ trò nay vẫn chăm chỉ tan trường

Sài Gòn ơi ta nhớ mãi con đường
Đã cùng em qua bao mùa lá đỏ
Hàng cây quen ghế đá xưa còn đó
Vẫn hằn in bao kỷ niệm chưa nhòa

Ơi Sài Gòn nay dù phải cách xa
Biết bao đêm nao lòng người Sài Phố
Trải nỗi nhớ tâm tư người hoài cổ
Những nỗi niềm gửi thành phố thân yêu

Sài Gòn ơi khi tháng chín mưa nhiều
Ta về ngắm mưa thu buồn phố xá
Hoa chuồn rớt bay trong chiều hối hả
Nghe thật gần đâu đó bóng hình em.

NNTH.
Chưa phân loại
Uncategorized