Sắc Thu

Tác giả: Trần Thi Thủy

Thu sắp về Em sớm nhuộm vàng tươi
Để Thu sang không thấy mình đơn lẻ
Bởi mùa Thu mang sắc buồn lặng lẽ
Lá rụng rơi vàng hiu hắt một mùa .

Thu vội về Hạ ta phải tiễn đưa
Nắng chói chang giờ trở nên êm dịu
Cho dù Hạ thay nhiệt lòng để níu
Cũng không sao giữ nổi mãi một mùa !

Thu sắp về vạt nắng buồn lưa thưa
Có những lúc gọi mưa về xối xả
Rồi khi cây đung đưa cành trút lá
Thu cũng đi để ta đón Đông về .

Có bốn mùa đều có những say mê
Có niềm vui và nỗi buồn ở lại
Chỉ tình yêu sẽ còn bên ta mãi
Khi bốn mà thay đổi tình chẳng thay .

( Hà Nội 9h56p 09/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized