Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sắc Màu

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

SẮC MÀU

Tàn đông sắc điệp giỡn môi nàng
Nhã nhạc trăng già cảnh hóa trang
Dõi ngược đường hoa vào bản xắn
Nhìn xuôi ruộng ngã đến khe dàng
Bao người khắc khoải về mơ mộng
Mấy kẻ âm thầm tạt ngõ sang
Cánh nhạn xòe êm viền cổng lũy
Tình duyên vẫn lặng hẩm hiu ràng

Nguyễn Thái Cơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Sắc Màu (Phuong Vuong)
  • Sắc Màu (Trần Minh Hiền)
  • Sắc Màu (Nắng Xuân)
  • Sắc Màu Biển Cả (Chu Thị Thúy Nga)
  • Sắc Màu Cầu Vồng (Tâm Đoan)
  • Sắc Màu Của Con (Huyền Thanh Thanh)
  • Sắc Màu Cuộc Sống (Thiên Ân)
  • Sắc Màu Dĩ Vãng (Thiên Ân)
  • Sắc Màu Hoa Cúc (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Sắc Màu Hoàng Hôn (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Coi Chừng Oan
  • Chia Sớt Ngậm Ngùi
  • Lời Ong Bướm
  • Mẹ Là Niềm Rung Cảm Tuyệt Vời
  • Lặng...
  • Mười Hai Tiên Nữ
  • Tiếng Đầu Việt Nam
  • Bình Thuận, Anh Cô Đơn
  • Có Một Miền Quê
  • Cha Ơi …
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
©2025 - CungThuGian.com