Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sắc, Không ...

Tác giả: Jacaranda

Em viết bài thơ … chẳng trọn dòng
Thả vài chấm lững (…) trôi theo sông
Đường tơ ân ái sầu miên viễn
Đã mấy lần gai … chạm gót hồng


Em viết bài thơ … cho tình yêu
Hư vô chạm trái Tim đã nhiều
Sắc, không là cái vòng eo nhỏ
Anh xiết hằng đêm … mộng hoang liêu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Thuở Hoa Vàng
  • Như Một Kỳ Quan
  • Nỗi Nhớ Đêm Mưa
  • Lặng Lẽ Đêm Mưa
  • Ta Vẫn Là Ta
  • Thương Bạn Tình Xa
  • ... Nắng Cho Em
  • Ba Mươi Mấy Năm...
  • Phai Dấu Tình
  • Mảnh Vỡ Linh Hồn
Thơ tương tự
  • Không (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không (Lê Công Tuấn Giang)
  • Không (Đông Tảo)
  • Không (Vũ Hội)
  • Không (Đan Dương)
  • Không (Nguyễn Tâm)
  • Không (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Không (Đăng Từ)
  • Không (Trần Mạnh Hảo)
  • Không - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Đời Thực Hư!
  • Trong Hồn Tôi
  • Trăn Trở Lúc Vắng Em
  • Một Kỷ Niệm Moscow…
  • Mưa Buồn
  • Thương
  • Giọt Đắng Tình Đời
  • Giấc Mộng Đầu
  • Tỉnh Say
  • Mong Ngày Hạnh Phúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
©2025 - CungThuGian.com