Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rút Kinh...nguyệm

Tác giả: Đất Văn Lang

Rút hoài, kinh nguyệm cứ lê dài
Bởi thế đâu còn sức dẻo dai*
Lỏng gối xun xoe thằng bất lực
Vênh râu hoạnh hoẹ bậc hiền tài
Xênh xang áo mão hòng khoe oách
Hống hách ngôn từ để tỏ oai
Trưa cắp ô chuồn ra quán nhậu
Hôm sau lại rút...đúng y bài.
09.08.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Rút Khỏi Giang Hồ (Điền Phong (Gió Đồng))
  • Rụt Rè (Thiên Ân)
  • Rụt Rè (Nguyên Đỗ)
  • Rút Ruột, Mòn Thân (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Rút Từ Ký Ức (Bùi Kim Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Thăm Điện Biên
  • Để Biết Về Cuộc Sống Và Vũ Trụ
  • Nhạc Lòng 1
  • Ngẫm Cái Hư Danh
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (283)
  • Tiết Hạ Hoài Vương
  • Nắng Sáng
  • Giọt Nắng Lung Linh
  • Lối Cũ Em Về Mộng Vỡ Tan
  • Đợi Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Tím
  • TamMuội
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
©2026 - CungThuGian.com