Rừng Thu

Tác giả: Nguyễn Tâm

Nơi hoang vắng ở cõi nào em đến
Để rừng chiều tan tác lá thu rơi
Gió rít lên hồn giá buốt rã rời
Mây xám nhạt cả khung trời tím ngắt

Hàng cây khô bước chân anh héo hắt
Màu thu sầu gợi nhắc dĩ vãng xưa
Phiến đá kia chứng tình yêu dối lừa
Hoá trơ lạnh bám rêu xanh cỏ phủ

Cánh rừng thu úa vàng chừng như cũ
Đôi chim nào nhắn nhủ chuyện hợp tan
Trách gì nhau lỗi nhịp phím cung đàn
Em bỏ dỡ bản tình ca réo rắc

Bao mùa qua lệ hoen cay khoé mắt
Tiếc cuộc tình lịm tắt với rừng thu
Cảnh âm u với tay xa tít mù
Đâu vô tận vào hư không trơ trọi

Ngỡ trăm năm tiếng yêu thu còn gọi
Vá mảnh tình anh dõi bóng hình ai
Làm sao quên ánh trăng in dấu hài
Rừng xưa khép bờ vai sương còn đọng !

02 - 21 - 2020
Chưa phân loại
Uncategorized