Rừng Thu Bên Sông

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Người đến đời ta rồi xa vắng
Tình như những bước đám chim di
Ra đi để lại niềm im lặng
Soi bóng dòng sông nghĩ ngợi gì ?

Nước vẫn long dong lục bình trôi
Mùa vui tháng ấm đã qua rồi
Bao la chờ đợi ngày đông giá
Tuyết đổ mây sa sẽ ngậm ngùi

Gió lạnh chiều buông ánh úa vàng
Tâm sầu trong nắng nhớ mang mang
Tươi vui thắm thiết thời xuân hạ
Còn đến bây giờ một cõi tang

Rừng đỏ thu sang lưu luyến ai ?
Còn đâu mái tóc đóa hoa cài
Em về phương ấy theo mây dạt
Tình ta héo hắt có ngày mai ?

Đời buồn lá đổ rớt trôi sông
Non nước vu vơ kiếp bềnh bồng
Chẳng còn điểm tựa thôi chìm nổi
Lâu dần rã mục hóa hư không

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized