Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rừng Thông

Tác giả: Tlan

ta đứng rạng rừng thông nơi suối tre
tàn hoa lan gió hương loài
trăng lên khoe sắc ánh dương vằng trăng thanh
hoa lá reo gió đưa dạt dào, ngạt ngào .
giọt sương đang ướp lá vương màu xanh lơ
chuyển tơ dương khúc ca muôn đời
trăm năm nghe gió reo reo làn vi vu
hàng cây mơ , đông đưa hanh vàng .

July 12-2016
Tuesday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Nhỏ To ... Học Trò
  • Nói Với Em
  • Nhớ Xuân Quê
  • Ruộng Úng
  • Mưa Đông
  • Nhớ Con Gái
  • Niệm
  • Em Có Phải Là Mùa Thu Hứa Hẹn
  • Nếu Anh Nhớ
  • Lục Bát Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
©2025 - CungThuGian.com