* Ru Tình Ii *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Ru Tình II
Hoa hồng nở muộn màng thu đã chết
Nghe cô đơn buồn lếch thếch đông về...
Bàn tay giá buốt tái tê
Làm sao giữ được cận kề tình ai ?...
*
Đời hiu quạnh nhìn mây hoài sông núi
Chốn mù xa kiếp ngắn ngủi một đời
Tâm tư sâu lắng một trời
Hoàng hôn đã điểm sao ngời đợi trông
*
Qua các nẻo nhặt sầu rơi trên cỏ
Mây bay về để rủ gió chân đồi
Tình đời soi lại tim côi
Bóng chiều đã phủ đứng ngồi đợi đêm...
*
Tay năm ngón vuốt tóc mềm êm ả
Mây tìm ai mà tơi tả cuối trời
Làm sao giữ được tình vơi
Bàn tay nhỏ quá gọi mời bằng không
*
Lời êm dịu một thuở nồng hương lửa
Của ngày xưa khi trang lứa dệt mơ
Một thời câm nín dật dờ
Phút giây nay đã nằm trơ ráng chiều
*
Bình minh đến hồn còn phiêu trong nắng
Gió theo mưa thành lũ nặng ngập bờ
Cuối đời vẫn mộng cùng mơ
Cơn đau đậm nét bóng mờ phôi pha
*
Mây lại rủ dáng mặn mà xưa cũ
Một cõi đời đường còn ủ giọt sương
Già rồi tóc bạc dặm đường
Sao còn giữ mãi yêu thương một người .?..
11-12-2014 -N3- Nguyễn Ngọc René
Chưa phân loại
Uncategorized