* Rũ Sạch Bụi Trần *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

RŨ SẠCH BỤI TRẦN

Thôi trả lại những gì trong quá khứ
Bước chân mòn đời cô lữ quê người
Mặc nhân gian con tạo cứ trêu ngươi
Hoài nhung nhớ , buồn , vui , cười...cũng vậy...
.
Ta như cát sóng biển về xô đẩy
Trôi phương nào cứ ở đấy cho xong
Nghĩ làm chi dĩ vãng nát tan lòng
Thân tuổi tác còn trông mong gì nữa...
.
Trả lại hết kỷ niệm nồng hương lửa
Một kiếp đời mà duyên lứa không thành
Cho tâm hồn phiêu diêu chốn mây xanh
Rồi như lá vừa xa cành về cội...
.
Tim hiu hắt lang thang mòn các lối
Sức nào đây để lặn lội vào mơ
Lưng đã còng tóc bạc trí u mờ
Thôi trả nốt những chơ vơ xưa cũ...
.
Thời gian xoá bụi hồng vương gót phủ
Bao tâm tư trầm bổng tụ còn đây
Viết làm chi năm tháng chảy hao gầy
Sao trở lại ngày thơ ngây mộng tưởng...
.
Thôi trả hết vạn sầu bay muôn hướng
Thu sẽ tàn cả hoa phượng phôi pha
Xếp vào ngăn chôn kín thuở ngọc ngà
Thả luyến ái trùng khơi ra tận biển...
.
Tuy vẫn biết đường đời còn diễn biến
Và vần thơ đang rất nghiện bay cao
.
Giờ thì cáo lỗi tay chào
Bụi trần rũ sạch lòng nao mặc tình...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 29/08/2016
Chưa phân loại
Uncategorized