Ru Ngàn Năm

Tác giả: Hoanghoon

RU NGÀN NĂM

Tiếng ru ấy nhịp nhàng cơn sóng vỗ
Gió ngoài khơi thổi mãi bản tình ca
Lời yêu đầu biển mặn vẫn thiết tha
Theo con nước trôi về vùng đất hứa

Em hãy hát và ru ngàn năm nữa
Khi thân tàn trong đất nhạt tháng năm
Dẫu linh hồn ở tận chốn xa xăm
Luôn thắp sáng tình thơ mình em nhé

Sương ướt lạnh chạm môi hôn thật khẽ
Đêm vắng tanh huyền ảo giấc say nồng
Bay lửng lơ vô định cõi mênh mông
Giường mây xám nhẹ nhàng tình theo gío

Chợt tỉnh giấc hai phương trời đây đó
Anh có gì qúi gía tặng riêng em?
Vài vần thơ lỡ nhịp rớt êm êm
Phơi nghĩa chữ có điều ta trăn trở.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized