Sáo Sang Sông.

Tác giả: VH Va BÈ BẠN

SÁO SANG SÔNG.

Lặng lẻ một mình đứng bến sông.
Lòng buồn tiễn biệt sáo theo chồng.
Đìu hiu gió lạnh đêm thanh vắng.
Lãng đãng sương giăng một sớm đông.
Khó trách người đi quên bạn cũ.
Giận mình lỗi hẹn nhớ tình hồng.
Xe hoa cất bước em vui sướng.
Cộ độc anh buồn vẫn mãi trông.
VH.


Y ĐỀ . (VANBA65 Họa)

Mình anh buồn bả đứng bên sông.
Nhìn sáo sang sông đi lấy chồng.
Nước chảy đưa sầu vào nắng hạ.
Sương rợi ngập mộng đến mưa đông.
Người đi để lại sầu màu trắng.
Kẻ ở đứng trông nhớ sắc hồng.
Em bước xe hoa đưa đến mộng.
Anh buồn cô độc đứng nhìn trông..
VANBA65.

BÊN DÒNG SÔNG (GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM họa).

Chiều nay lặng đứng nhìn dòng sông.
Chạnh nhớ người xưa đã lấy chồng.
Một thuở tình nồng còn xuân mộng.
Bao mùa hạ thắm ngát tình đông.
Bên dòng lảng đãng mơ tình cũ.
Cuối bến bâng khuâng ngắm dáng hồng.
Quạnh quẻ trời cao đêm lạnh lẻo.
Đìu hiu gió lạnh một mình trông.
GM. NGUYỄN ĐÌH DIỆM.

SÁO ĐÃ TRỞ VỀ (PHÚ VANG Họa).

Một mình lặng lẻ dõi bên sông.
Tìm dấu chiều đi nỗi chất chồng.
Gởi giọt nồng nàn mưa cuối hạ.
Mang theo ấm áp nắng đầu đông.
Đôi lần hò hẹn rằng nồng thắm.
Một thủa yêu thương đã chẳng hồng.
Thăm chúc người xưa nay hạnh phúc.
Như mình đầm ấm vạn người trông.
PHÚ VANG.

ÉP DUYÊN (THANH THANH KHIẾT Họa)

Sáo đã đau lòng đã vượt sông.
Mang theo nỗi nhớ tựa bên chồng.
Đồng sàng hạ đỏ tràn mây lạnh.
Dị mộng thu vàng ngập gió đông.
Lặng lẽ bên đời môi lạt thắm.
Âm thầm giữa cảnh má phai hồng.
Câu thương nhịp gẫy dòng vui cạn.
Để bến bao mùa khắc khoải trông.
THANH THANH KHIẾT.

NHÌN SÁO SANG SÔNG. (TRẦN ĐÌNH THIÊN Họa)

Chết lặng trên phà qua khúc sông.
Vì người con gái bước bên chồng.
Vẫn thường thề thốt trong chiều hạ.
Hay gặp hẹn hò giữa tối đông.
Hai đứa cùng se dây chỉ thắm.
Đôi mình sẽ dệt sợi tơ hồng.
Ngờ đâu nàng đã thay lòng phụ.
Tôi đứng âu sầu rớt lệ trông.
DT.

SÁO ĐÃ BAY XA )PHƯƠNG NAM ĐƯỜNG THI Họa).

Buồn thay con sáo đã sang sông.
Quay gót về thôi em lấy chồng.
Mấy cánh hoa rơi theo tháng hạ.
Bao cành lá rụng bởi mùa đông.
Người đi nhớ lắm đêm trăng sáng.
Bạn hởi quên sao chiếc áo hồng.
Đành gạt nỗi sầu trong ký ức.
Cánh chim xa mãi chẳng hề trông.
PN.

EM THEO CHỒNG (LƯƠNG TỨ Họa).

Xuân về sáo đã vội rời sông.
Lặng lẽ buồn thiu bước cạnh chồng.
Bỏ mặc hình cô sầu sớm tối.
Quên rồi bóng lẻ suốt chiều đông.
Người đi lưởng lưu say tình thắm.
Kẻ ở trầm ngâm nhạt nghĩa nồng.
Kỹ niệm còn lưu ngày gặp gở.
Nên đời khắc khoải với niềm trông.
LƯƠNG TÚ.
Chưa phân loại
Uncategorized