Tượng Đá.

Tác giả: VH Va BÈ BẠN

TƯỢNG ĐÁ.

Sừng sững rong rêu giữa đất trời.
Hồn thiêng soi sáng khắp muôn nơi.
Thiên nhiên vạn thuở không thay đổi.
Tạo hóa ngàn năm chẳng đổi dời.
Mặc kệ thị phi tình mãi trọn.
Lo gì đố kỵ nghĩa đầy vơi.
Kiên gan bền chì cùng non nước.
Tình đá sắt son với cuộc dời.
VH.



Y ĐỀ. (VANBA65 Họa)

Sừng sững bao năm đứng chọc trời.
Vang danh bay khắp cả muôn nơi.
Nắng mưa cứ đổ vẫn bền chí.
Bão tố đi qua chẳng đổi dời.
Mãi ngắm trần gian luôn sóng gió.
Luôn nhìn thế sự mãi đầy vơi.
Trơ gan tuế nguyệt còn muôn thuở.
Cứ đứng hiên ngang kệ việc đời.
VANBA65.

Y ĐỀ. (TRẦN Đ. THIÊN Họa).

Một cặp uyên ương đứng giữa trời.
Bóng hình vời vợi tỏ nơi nơi.
Mưa giông nắng lửa không lay chuyển.
Bão táp phong ba vẫn chẳng dời.
Tình ái thiên thu tình bất cạn.
Nghĩa nồng muôn thuở nghĩa khôn vơi.
Mặc cho nhân thế nhiều thay đổi.
Thắm thiết bên nhau mãi trọn đời.
TRẦN ĐÌNH THIÊN.

NGẬP NGHĨA ĐỜI (Thanh Thanh Khiết Họa)

Tượng đá ngàn năm trụ giữa trời.
Âm thầm đứng lặng ngó ngàn khơi.
Mưa cuồng chẳng ngại miền không đổi.
Gió quặn nào lo cảnh miễn dời.
Nhẳn thín tình yêu còn đủ ngập.
Trơn lỳ cảm xúc chẳng hề vơi.
Trông vào thế sự đầy mưu chước.
Muốn thổi lòng nhân ngập nghĩa đời.
Thanh Thanh Khiết.

THẦN ĐÁ.(LƯƠNG TÚ Họa)

Dầm mưa dải nắng suốt năm trời.
Tượng đá oai hùng rạng khắp nơi.
Lớn bão không hề lay chuyển dịch.
Cuồng phong chẳng thể động di dời.
Hiên ngang vững chãi tình sâu đậm.
Dũng cảm kiên cường chí chả vơi.
Một thưở ghi danh giờ khắc tạc.
Nhân gian nhớ mãi nghĩa ân đời.
LƯƠNG TÚ.

HỒN ĐÁ. (GM NGUYỄN ĐÌNH DIỆM Họa).

Đứng giữa công viên với đất trời.
Rêu mờ tượng đá phủ khắp nơi.
Ngày qua lặng lẻ cùng sương gió,
Tháng lụn im lìm với tiết đời.
Biển nọ cuồng phong hồn vẫn thế.
Dâu kia bão tố dạ không vơi.
Bền lòng vững chí cùng non nước,
Dừng sững kiên gan quyện giấc đời.
GM, NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.
Chưa phân loại
Uncategorized