Tác giả: Lê Cảnh Tiến
TẢN MẠN CHIỀU
(Đối xứng)
Đông sầu gió lạnh gió sầu đông
Lồng nhạc suối reo suối nhạc lồng
Mộng rã hương tàn hương rã mộng
Sông tràn nước cuộn nước tràn sông
Động treo mây úa mây treo động
Đồng ngập nắng loang nắng ngập đồng
Bóng ngã hiên chiều hiên ngã bóng
Ông buồn gối mỏi gối buồn ông ./.
Lê Cảnh Tiến 25/01/2018
(Đối xứng)
Đông sầu gió lạnh gió sầu đông
Lồng nhạc suối reo suối nhạc lồng
Mộng rã hương tàn hương rã mộng
Sông tràn nước cuộn nước tràn sông
Động treo mây úa mây treo động
Đồng ngập nắng loang nắng ngập đồng
Bóng ngã hiên chiều hiên ngã bóng
Ông buồn gối mỏi gối buồn ông ./.
Lê Cảnh Tiến 25/01/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)