Ru Khúc Tình

Tác giả: Thiên Ân

RU KHÚC TÌNH BUỒN
“ Bướm vàng đậu nhánh mù u
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn”
Như là một trái chuối non
Nào ai giú ép vuông tròn ra sao?

Mạch nguồn tình ái chảy mau
Ai cày,ai xới,ai đào ,ai bơi?
Trái tình nứt nẻ khô môi
Gió thì hờ hững ,mây trôi ngập ngừng

Năm canh trống giục bão bùng
Lệ sầu đọng lại rưng rưng kiếp người
Tội tình khổ lắm ai ơi!
Hoa tàn nhụy héo bóng đời vỡ tan

Xin em đừng trách bướm vàng
Mù u rơi rụng muôn vàn lá khô
Con tim run rẩy mơ hồ
Ta còn đợi,ta còn chờ ai đây?

Nợ duyên ẩn hiện bủa vây
Rèm thưa khép lại chân mây giăng màn
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized