Ru Hờn

Tác giả: Thiên Ân

RU HỜN
Bức rèm nhá nhem khép lại
Hồn gió thổi miền thê lương
Nhà em ném câu ngang trái
Đong đưa một khúc chán chường

Trước cửa giàn hoa vẫn nở
Dăm bông gom nhớ ôm đồm
Trái đất ai bít kẽ hở?
Cuộc đời chìm vào tối om

Công anh dã tràng xe cát
Ngày đêm chán ngủ quên ăn
Ngồi đồng thả câu rời rạc
O mèo rất đỗi nhọc nhằn

Trái tim im lìm tín hiệu
Bắt sóng, dò đài ,bặt tin
Ai hiểu một người không hiểu?
Bây chừ lệch lạc cái nhìn

Em trôi chân trời nhung lụa
Cửa đóng then cài xa xôi
Cơn ho nào không sặc sụa?
Gieo neo đeo mộng tuổi đời

Anh vốn chồn chân gối mỏi
Đường xa nước đại ngựa phi
Mới hay gam màu gian dối
Nỗi buồn gồng gánh nhau đi
Ngày 30/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized