Ru Gió

Tác giả: Kim Thư

RU GIÓ

À ơi... gió nhẹ bên thềm
Một đời cứ thổi ngang miền nhân gian
Cuốn theo gió bụi mưa ngàn
Bộn bề một cõi oán than tục trần...

À ơi... gió lạnh ngoài sân
Ai thương ai nhớ khơi gần biển xa
Thổi chi xao xác vườn cà
Tầm xuân chưa trẩy nong trà chưa phơi...

À ơi... gió đứng giữa trời
Thổi về phương ấy mang lời nhớ thương
Xa xôi cách mấy dặm trường
Sông Tương ngày ấy vấn vương nghẹn ngào...

À ơi... gió giữa trời sao
Hỏi cầu Ô Thước năm nào còn không
Mưa ngâu tháng bảy phập phồng
Em... Từ dạo ấy má hồng truân chuyên...

À ơi... Gió có muộn phiền
Mà bay... bay mãi... khắp miền nhân gian
Lời yêu giấu chốn đại ngàn
Ngủ đi gió nhé... mùa sang lạnh rồi...

TV 30.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized