Ru Em 4 Mùa

Tác giả: Trúc Quỳnh

Ru em vaò giấc ngủ cùng muà xuân
Có hoa thơm nắng vàng cây xanh lá
Và hạt mưa nhẹ nhàng trên vách đá
Chiếu lung linh như có dáng em qua

Cùng ru em có mây gió chan hoà
Sóng diụ êm biển xanh hoà cát trắng
Diù em đi trên con đường ngập nắng
Cho hạ về cùng nỗi nhớ mênh mông

Trời thu sang chẳng còn tia nắng hồng
Nên lá vàng rớt rơi thành nhạc khúc
Chỉ mong em có thêm niềm hạnh phúc
Khi giao muà mưa gió trở đông sang

Muà đông về tuyết trắng buồn giăng ngang
Có lạnh không hỡi ngươì em bé bỏng
Đôi tay naỳ với lưả lòng đang nóng
Haỹ nép vaò ...cho giấc ngũ bình yên.............

TQ
24/5/2006

Viết tặng một ngươì
Chưa phân loại
Uncategorized