Ru Dòng Mơ Ước

Tác giả: Thiên Ân

RU DÒNG MƠ ƯỚC
Em nghe chăng hộc bàn lên tiếng?
Thương một trời xao xuyến khắc ghi
Đành lòng giấu giếm những gì?
Cóc , me , xoài , ổi...tình si mọc đầy

Những cánh thư mỏng dày trang giấy
Anh vụng về ôm lấy mối duyên
Rụt rè trao vội tay êm
Mùa thi hoa phượng ru mềm chân mây

Em xõa tóc phơi bày dòng nhớ
Lén hôn môi bỡ ngỡ nghìn sau
Rồi tà áo trắng về đâu?
Ngôn từ bé dại nuốt câu hẹn hò

Những dòng chữ co ro lạnh lẽo
Thôi em đừng đố mẹo với anh!
Rạch ròi đen trắng ngọn ngành
Chép đi vội vã ngày xanh rã mòn

Thời mộng đẹp vo tròn vụn vặt
Vầng trăng thơ chia cắt làm đôi
Dỗi hờn ăn cắp tuổi đời
Mùa yêu con gái xa xôi dặm ngàn

Mây và gió lang thang nuốt lệ
Những chuyện tình tự kể bâng quơ
Thương thay cho kẻ dại khờ!
Mơ theo áo mỏng làm thơ gieo tình
Đêm 2/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized