Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tương Tư 2

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Phiền ưu tỷ giọt lệ rưng tròng
Một kiếp ru hồn nỗi xót mong
Ái nghĩa ngàn thương đành lạc bóng
Tình duyên triệu nhớ chẳng xuôi lòng
Hai mùa ước hẹn đâu còn đọng
Bốn bận trao thề cũng khó đong
Hạnh phúc rời xa trăm thất vọng
Niềm vui khuất biệt vạn tơ hồng.
28/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Tương Tư (Mds)
  • Tương Tư (Thiên Nhất Phương)
  • Tương Tư (Nguyễn Lâm)
  • Tương Tư (Sgecstasy)
  • Tương Tư (TamMuội)
  • Tương Tư (Tú Mỡ)
  • Tương Tư (Phạm Thái Vinh)
  • Tương Tư (Nguyễn Thuyền)
  • Tương Tư (Nhật Hạ)
  • Tương Tư (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 14
  • Thương Cha Nhớ Mẹ Gánh Gồng (Phần 3) Viếng Mồ Cha
  • Tình Lữ Khách 3
  • Một Nửa
  • Oải Hương Tím
  • Chào Hoàng Hôn
  • Trở Về
  • Săn Ảnh Lá Vàng Bay
  • Tuyển Phi Tần
  • Hãy Cùng Với Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
  • Nguyễn Thành Dũng
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
©2026 - CungThuGian.com