Chào Hoàng Hôn

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

.....CHÀO HOÀNG HÔN.....

Thế là ngày đang trả lại cho em
Hoàng hôn tím với màn đêm huyền bí
Những khát khao, thỏa thích theo suy nghĩ
Với trăng sao gối mộng của riêng mình

Chào buổi tối, chào những phút lặng thinh
Chào cơn gió nếu vô tình gõ cửa
Cứ biết thế, một người xa rất nhớ
Lầm lũi chân đi, tim luôn ngóng mắt về...

Chào nỗi buồn nghẹn nghẹn kiếp đam mê
Ai kịp cất lấy lời thề hóa mã
Những dòng người, thân quen, xa lạ
Ai vụt qua, ai lưu lại khóc òa

Chào giấc mơ, chào ngày mới chưa qua
Cho tôi gửi những món quà chưa mở
Cho tôi gieo niềm tin yêu thương nhớ
Nảy mầm thơ cho em hái từng giờ

THV chiều 27-1-2015
Chưa phân loại
Uncategorized