Rồi Sẽ Một Ngày

Tác giả: Hồng Dương

Lời nho nhỏ cùng tình em nóng bỏng
Gió xôn xao trước cổng chính thiên đường
Nhớ dáng người cách biệt một đại dương
Không biết rõ lời thương hay đùa giỡn .

Nếu biết được tình em yêu rộng lớn
Áng mây bay không bỡn cợt trăng sao
Ngọn gió kia sẽ không mãi thét gào
Lòng biển rộng dạt dào con sóng vỗ

Nếu biết rằng tình yêu không thách đố
Anh chẳng mơ chẳng vồ vập dòng sông
Sóng sẽ đưa dàn trãi tận mênh mông
Tình em đó mặn nồng ôi ! ấm áp.

Hoàng hôn xuống làn sương bay rất thấp
Mùa xuân về hương tràn ngập yêu thương
Một ngày kia nắng sẽ dệt tơ vương
Biển sẽ hát miên trường câu tình ái….
Chưa phân loại
Uncategorized