Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rất Cao Thượng Và Rất Chi Khiêm Tốn

Tác giả: Mr.Smile

Rất cao thượng và rất chi khiêm tốn
Ta bước đi, nghe theo niềm vui sướng
Và ta ngỡ như từ chốn thiên đàng
Hình bóng kia cho cõi trần - gửi xuống.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mãi Mãi Là Tình Nhân
  • Mưa Chiều Rừng Hoang
  • Anh Có Về Thăm Mẹ Cùng Em
  • Nỗi Niềm Của Anh (2)
  • Viên Kẹo Tình Yêu
  • 14- Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (9)..
  • Khúc Ru Em
  • Xa Khúc Sáo Buồn
  • Nhớ Thủy Tiên
  • Nỗi Niềm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com