Nhật Ký Tình Buồn

Tác giả: Mì Ngố

Thương thầm cô bé bên sông
Tương tư tôi viết một dòng thơ xanh
Chiều nay ra bến ngó quanh
Nhìn qua bên đó, một vành nón nghiêng.
Định lòng tỏ hết ưu phiền
Thương em tôi vẽ cả miền ước mơ
Neo thuyền cặp bến ngẩn ngơ
Ai ngờ em nói đừng chờ đợi chi.
Quay về nhặt lá tình si
Kết thành nhật ký. Viết gì em ơi!
Ngoằn ngoèo 2 chữ chơi vơi
Loang màu mực tím một trời nhớ thương.
Lá trầu héo quắc vấn vương
Hiên nhà còn đó cả vườn cau con
Em đi sang bến chẳng còn
Thuyền hoa tôi chở trăng non nửa vầng.

Mì Ngố
23/10/2019
Chưa phân loại
Uncategorized