Rãi Ưu Phiền

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Em ơi rãi hết ưu phiền
Ra sông, theo biển, ngã nghiêng giữa đời
Nhìn lên để thấy chơi vơi
Nhìn xuống để thấy bao đời lầm than
Nhìn ngang thanh thản nhẹ nhàng
Đếm cừu để đón bình an khẽ mời
Duyên chờ phước dấu ngàn nơi
Dọn lòng ta sáng đón mời niềm tin
Đêm đen rồi sẽ bình minh
Nỗi buồn cũng sẽ trở mình thành vui
Cố lên, chớ tự chôn vùi
Bao nhiêu ơn phước, đẩy lùi khó khăn
Ước mơ sáng tựa trăng rằm
Em hãy giữ chắc ngàn năm an bình.

10/18
Chưa phân loại
Uncategorized