* Ra Ơn Cho Người Già *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

RA ƠN CHO NGƯỜI GIÀ

Việt Nam hỡi bao giờ bảo bọc
Tuổi già nua có thóc gạo ăn
Khỏi cần mua bán nhọc nhằn
Cho lương mỗi tháng khó khăn chi nào
.
Hãy theo gấp biết bao nước khác
Lo người già đầu bạc đáng thương
Để mà khỏi phải đầu đường
Bán buôn vất vả chải bươn từng ngày
.

.............Bỏ 2 khổ................

.
Các ông lớn lòng ngay nghĩ lại
Lo người già áy náy đợi gì
Vài câu nhắn nhủ dòng thi
Việt Nam đến lúc xuân thì vì dân...
.
Đất nước sẽ muôn lần ghi nhớ
Những ai người đầy tớ dân gian
Đứng lên không sẽ muộn màng
Người già chờ đợi ơn mang vạn đời...

-N3- Nguyễn Ngọc René - PARIS 05/04/2016
Chưa phân loại
Uncategorized