Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quê Tôi 2

Tác giả: Nguyên Hữu

QUÊ TÔI 2

Sáng sớm
Sương xuống
Buông giăng khắp
Ngấm cả chân tôi
Cũng buốt rồi…
Tôi đi
Giữa đất trời
Vừa dậy
Nắng vừa lên
Chim vừa cất tiếng
Cứ véo von
Đánh thức hoa cười…
Ôi vui tươi
Quê tôi đẹp quá
Thắm đượm đất trời
Thắm cả tôi…

10-2000
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Quê Tôi (Quãng Nhẫn)
  • Quê Tôi (Hoàng Thanh)
  • Quê Tôi (Trần Đức Phổ)
  • Quê Tôi (Bùi Minh Tân)
  • Quê Tội (Nguyên Hữu)
  • Quê Tôi (Nguyên Hữu)
  • Quê Tôi (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Quê Tôi (Ngô Thiên Tú)
  • Quê Tôi (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Quê Tôi (CHÂU PHA LI LA)
Thơ bạn muốn xem
  • Cõi Xưa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (570)
  • Gọi Hoa Thức Giấc
  • Mùa Xuân Dân Tộc
  • Quảng Ninh Trong Tôi
  • Như Đờn Đứt Dây
  • Tháng Giêng Và Em
  • Gởi Thơ
  • Viết Tặng Những Mùa Xưa
  • Đời Linh Mục
Nhà thơ bạn muốn xem
  • L
  • Mạc Đăng Sơn
  • Tuệ Tâm
  • Hoài Điệp Hạ Phương
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
©2025 - CungThuGian.com