Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quê Tội

Tác giả: Nguyên Hữu

Gió ghép cảnh cho đời
Sương vờn mộng ướp phơi
Âm thầm hình mới nặn
Lặng lẽ dáng xưa khơi
Bức họa nhiều hoa thắm
Tờ tranh lắm cỏ ngời
Muôn loài lần lượt hiện
Thật tuyệt diệu quê ơi…
QUÊ TÔI
(Ngũ ngôn bát cú)
01/12/2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Quê Tôi (Quãng Nhẫn)
  • Quê Tôi (Hoàng Thanh)
  • Quê Tôi (Trần Đức Phổ)
  • Quê Tôi (Bùi Minh Tân)
  • Quê Tôi (Nguyên Hữu)
  • Quê Tôi (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Quê Tôi (Ngô Thiên Tú)
  • Quê Tôi (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Quê Tôi (CHÂU PHA LI LA)
  • Quê Tôi (Sứ Nẫu Quê Tôi)
Thơ bạn muốn xem
  • Luyến Tiếc Một Loài Hoa
  • Game Gài
  • Nói Về Cuộc Đời
  • Rượu Ngon
  • Về Cõi Đêm 2
  • Những Tiếng
  • Nghe Tiếng Khóc
  • Miền Khuyết 6
  • Lỡ Hẹn
  • Xin Trả Lại Thời Gian
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
©2026 - CungThuGian.com