Quê Hương Tôi Nghệ An

Tác giả: Lê Việt Hùng

Quê hương tôi một vùng đất địa linh
Từ thủa xưa đã đi vào sử sách
Người quê tôi luôn hiền hòa chân chất
Họ dễ thương như hạt lúa củ khoai

Quê hương tôi là những buổi sớm mai
Từng vạt nắng chạy dài trên lưng biển
Anh ngư dân có mầu da đen sạm
Đón bình minh bên khoang cá căng đầy

Quê hương tôi chuyện "cá gỗ "thật hay
Ông đồ nọ vươn mình trong gian khó
Gom chí nhân để thắp mình sáng tỏ
Rồi vinh quy mang áo gấm về làng

Quê hương tôi tự hào đất Nghệ An
Nơi sản sinh những danh nhân ưu tú
Nguyễn Tất Thành, Quang Trung , Mai Hắc Đế
Phan Bội Châu, Nguyễn Xí, Hồ Xuân Hương..

Điệu ví giặm hết giận rồi lại thương
Đêm Phường Vải nghe vấn vương đến lạ
Núi Quyết sông Lam muôn đời vẫn thế
Vẫn ung dung trong bão gió hiên ngang

Mai bạn về thăm danh thắng Con Cuông
Nhớ dạo chơi vườn quốc gia Pù Mát
Ghé Cửa Lò đằm mình trong biển mặn
Sẽ thấy gừng cay nơi xứ nghệ thân thương.
Chưa phân loại
Uncategorized