Quê Cũ

Tác giả: Thiên Ân

QUÊ CŨ
Quê cũ thưa người , ngần ấy...
Nhánh cây ru khúc bẽ bàng
Tình yêu bắt đầu thức dậy
Tiếc chi một chiếc lá vàng

Quê cũ thẫn thờ đói mắt
Rong chơi mỏi gối bao giờ?
Lòng em ngày xưa chân thật
Câu hò gieo mộng ngẩn ngơ

Quê cũ cánh đồng hoang dại
Đồi cỏ ta ngồi thả thơ
Tiếng dế xa xôi ngần ngại
Đứt đoạn nắng chiều bơ vơ

Quê cũ trời nghiêng bóng xế
Hoàng hôn về tắm sông dài
Ai biết chuỗi ngày dâu bể?
Bay vèo rơi rụng kẽ tay

Quê cũ mon men chợt ghé
Nhớ chăng hình bóng vô hồn
Vực thẳm đôi bờ mấp mé
Giằng xé bầu trời tươi non
Ngày 10/7/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized