Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quê Cũ

Tác giả: Đặng Vương Hưng

Dửng dưng cành phượng cuối hè
Tiếng ve sót lại bờ tre nắng vàng

Cùng hương quả chín lang thang
Tôi theo ngọn gió khắp làng dạo chơi

Tiếng chim gì hót xanh trời
Sắc hoa nào nở cho người bâng khuâng…

Nhớ ơi thoảng thốt trong lòng
Người yêu năm ấy lấy chồng nơi nao ?

1998
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm Đông
  • Tự Hoạ
  • Nhà Tôi
  • Vợ Tôi
  • Những Ngày Ốm
  • Trẻ Con Ở Xóm Bụi Đời
  • Vườn Xưa
  • Tưởng Tượng
  • Sớm Nay Vác Cuốc Ra Đồng
  • Khi Em Thêm Một Lần Chồng
Thơ tương tự
  • Quê Cũ (Thiên Ân)
  • Quê Cũ . (Thụy Hồng)
  • Quê Cũ Nước Trắng Bờ (Hoàng Nguyên)
  • Quê Cũ Đêm Trăng (Trịnh Tuấn)
  • Quê Cũ (Lê Cảnh Tiến)
  • Quê Cũ (Phạm Thanh Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Lượn Làng 2
  • Nhiệm Mầu Lung Linh
  • Xin Lỗi Nha
  • Mọi Chuyện Phải Tuỳ Duyên
  • Nhem Đời
  • Ngại Xuân
  • Đảng Còn Nợ Dân
  • ++mạng Trời Facebook++vui Buồn Chuyện Qua Facebook .
  • Niềm Tin Đêm Giáng Sinh
  • Mua Bưởi Không Tiền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
  • Amol Nguyễn
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
©2026 - CungThuGian.com