Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Ngày Ốm

Tác giả: Đặng Vương Hưng

Thuốc thang không đủ tiền mời
Cơm canh lạnh nhạt, lệch đôi đũa mòn

Và em chẳng hát ru con
Thờ ơ ánh mắt, héo hon nụ cười

Niềm vui chạy chốn đâu rồi
Nỗi buồn hớn hở dạo chơi đày nhà...

1990
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm Đông
  • Tự Hoạ
  • Nhà Tôi
  • Vợ Tôi
  • Trẻ Con Ở Xóm Bụi Đời
  • Vườn Xưa
  • Tưởng Tượng
  • Sớm Nay Vác Cuốc Ra Đồng
  • Quê Cũ
  • Khi Em Thêm Một Lần Chồng
Thơ bạn muốn xem
  • Chính Trị
  • Mệt Mỏi
  • Trong Vũ Trụ Ta Muốn Đến Tận Cùng
  • Bay Đi Nỗi Buồn
  • Gửi Về Em (7)
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 46
  • Thi Vị
  • Từng Đêm Trong Mộng
  • Kí Ức Buồn
  • 1. Mát!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
©2025 - CungThuGian.com