Quay Cuồng Chiếc Bóng

Tác giả: Thiên Ân

QUAY CUỒNG CHIẾC BÓNG
Đời vắng em lấy ai để dỗi hờn
Chiếc áo mùa thu còn nhiều mảnh vá
Ôm trái đất , ném vu vơ gió lạ
Sợi dây tình trói buộc những âm thanh

Chiều đìu hiu trôi sợi khói mong manh
Khoảnh khắc xa dần nhanh như tia chớp
Chân trời đau trái tim dâng hồi hộp
Chuỗi hoang đường ấp úng ở đâu đây

Anh ngập sâu vào tận đáy ngõ lầy
Một , hai ...một , hai ...nhuốm màu luống cuống
Ta nhớ thương em một ngày chậm xuống ...
Rớt quanh môi một tia nắng muộn màng

Đời vắng em mái ngói hóa tro than
Ôi thời gian , thời gian như chiếc lá!
Vừa chớm xanh non , sớm mai tàn tạ
Bóng rũa vàng thoi thóp chuỗi hư vô

Tiếc đào sâu thả cá vạn ao , hồ ...
Góp nhặt chi như Dã Tràng xe cát
Miếng bánh tình yêu chưa ăn rời rạc
Nức nở lòng , điệu nhạc bỗng lênh đênh

Đời vắng em ôm chiếc bóng không tên
Đêm giật mình thẫn thờ bên gối chiếc
Buông não nuột vén bức màn rên xiết
Ngày leo thang té ngã ở bến bờ
Ngày 18/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized