* Quán Cheo Leo *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

QUÁN CHEO LEO

Pétrus-Ký học cùng các bạn
Đến Cheo Leo là quán cận kề
Cà phê thêm nhạc đê mê
Thường cùng nhau uống đề huề tại đây
.
Ba mươi sáu năm đầy còn nhớ
Tưởng vừa qua mà lỡ xa vời
Chao ơi ! Lòng thấy chơi vơi
Cảnh xưa hình hiện như mời gọi ai
.
Thời mơ mộng tháng ngày ngây dại
Sao trong ta còn mãi bóng hình
Cheo Leo quen thuộc lung linh
Nhạc nghe tưởng đến mối tình đầu tiên
.
Sau giải phóng không tiền cố nhịn
Để lại rồi cứ nhín tiêu xài
Đạp xe đến để mà say
Cà phê nhạc đệm nghe hoài ai ơi !
.
Bao năm đã xa vời đất nước
Nhưng làm sao quên được nơi này
Một trời kỷ niệm chưa phai
Bạn bè giờ đã đêm ngày nghĩa trang
.
Ta còn sống bẽ bàng nhớ lại
Cheo Leo ơi vẫn mãi như hình
Tiếc rằng dĩ vãng nguyên trinh
Cùng ai chuyện cũ tường trình với ta ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - PARIS 08/03/2016
Chưa phân loại
Uncategorized