Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quá Hài

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Làng phây lắm kẻ rõ anh tài
Thực chất xem chừng chả giống ai
Cứ lẫn vào thơ bè bạn sới
Hoài chui đến chốn hữu thi bài
Thầm thì cạnh ngõ mà không thích
Lén lút bên hè chẳng chịu lai
Muốn được nhìn xong ăn trộm ý
Rồi đem trải vịnh quá ư hài.
23/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Quà Hai Mươi (Nguyễn Thanh Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngỡ Ngàng...
  • Đợi 1
  • Nhớ Ơn Nhà Giáo
  • Làm Sao Ngưng Bút Khi....
  • Cũng Một Chuyến Bay
  • Thương Em Vất Vả Vẫn Thương Chồng
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -50
  • Đen
  • Phù Sinh
  • Hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjssssssssssssssssssssssssssssssss
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huongtuyet274
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
©2025 - CungThuGian.com