Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Qua Giêng

Tác giả: Trần Huy Sao

hương xuân gởi lại bên nhà
ra Giêng phai lạt lụa là phấn son
én bay đi mất đâu còn
miếng gừng cay cũng dỗi hờn hết cay
quê hương chẳng thể nơi này
nên chi hương Tết chỉ ngần ấy thôi !...


Trần Huy Sao
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhánh Sông Nào Chia Nhau
  • Tự Tình
  • Dòng Sông Quê Mẹ
  • Tháng Sáu Trời Mưa Mau
  • Mưa Kỷ Niệm
  • Mùa Xuân Nhớ Về
  • Thơ Và Em
  • Đường Trăng Xưa Nay Đâu!
  • Lãng Mạn Về Chưa
  • Tình Yêu Em
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Thổn Thức
  • Thánh Tuyền Yến
  • Em Ngồi Sông Duỗi Sông Co
  • Ngại Ngùng
  • Mòn Mỏi Đợi Chờ
  • Ánh Trăng
  • Hạ Nhớ
  • Bài Thơ Một Bài Tháng Tư
  • Thầm Gọi Mùa Xuân
  • Nhân Cách Đẹp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
©2025 - CungThuGian.com