Prélude Thất Tình 4

Tác giả: Daocongdien

PRÉLUDE THẤT TÌNH 4

nếu một hôm tôi tìm về chốn không ai
nơi nghìn năm em chưa hề ghé đến
lá ngưng đổ và cánh rừng mặc niệm
xin tin rằng ngọn suối nhớ trùng dương

nếu chiều nay thu bất chợt sang đông
ngày chói chang đắm vào khuya ảm đạm
người đốt lửa hơ tay mình, và hơi ấm
sẽ hiểu rằng đâu chỉ núi cô đơn

nếu đêm kia trăng đến rụng sau vườn
trên gối em nằm trái tim tôi để lại
mẩu nến lụn giọt giọt buồn rơi vãi
nên biết cho mưa đã chết ven đồi

nếu mai sau mây trắng chán chân trời
đến gửi xác trong dòng sông tịnh độ
em làm ơn bước khoan thai ra chợ
an ủi người phao phí tuổi rong chơi

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized