Bài Xướng :mừng 1 Tuổi Jb.nh

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

*TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI HOẠ QUÝ THI HỮU

BÀI XƯỚNG :MỪNG 1 TUỔI JB.NH
Nhanh ghê mới đó một năm rồi
Blog việt nhà Hùng được cuốn lôi
Khám phá giao lưu mong giúp đỡ.
Tìm xem xướng họa cách vun bồi.
Thân tình quá tuyệt luôn trao đổi
Bạn hữu bao kỳ vẫn sẻ đôi.
Cảm tạ ghi ơn tâm nguyện khách
Chân thành nhớ mãi…, động viên tôi

BÀI HOẠ

Y ĐỀ. (VĂN BA)
Thấm thoát tròn năm đã đến rồi
Nguyễn Hùng blog đã trì lôi
Giao lưu học hỏi luôn vươn tới
Xướng họa trao nhau mãi đắp bồi
Thực luận tranh nhau cùng chống đối
Gieo vần kết nghĩa chẳng lìa đôi
Bạn bè thân hữu tình phơi phới
Đã đến chung vui giúp đỡ tôi.
vanba65

ĐÓN TIỀN BỐI
Mừng vì được đón khách tiên rồi
Đến sớm tem vàng nhớ kéo lôi
Xướng hoạ năm qua do nghĩa kết
Vui cùng tháng đợi bởi tình bồi
Chân tình mổ xẻ muôn trời đảo
Cởi mở mưu đồ, thấm nước đôi
Mãi nhớ thân yêu nơi nghĩa hữu
“Văn Ba” quý mến đã cùng tôi
Nguyễn Hùng

Y ĐỀ.(VŨ VIỆT HÙNG)
Sinh Nhật Blog HÙNG đã tới rồi.
Bạn bè đến dự thật đông vui.
Ân tình mãi mãi luôn vun quén.
Nghĩa cả thương xuyên được đắp bồi.
Vất vã khó khăn không biến đổi.
Buồn vui sướng khổ cũng chung đôi,
Thơ văn xướng họa say bằng hữu.
Từng chữ từng lời sáng dạ tôi.
VH.

ĐÓN KHÁCH TIÊN
Hoan hô khách quý đến đây rồi.
Hớn hở vui mừng muốn níu lôi.
Viết lách trao nhau mong nối kết.
Làm thơ đáp chuyện ước thêm bồi.
Vừa trông ngọn bút như đưa lối.
Mới thấy ân tình được sánh đôi
“Vũ Việt Hùng”tình người đượm nghĩa.
Anh thường ghé tới bởi thương tôi.
Nguyễn Hùng

VỀ MỪNG BẠN ( Đỗ Văn Đến)
(Mến tặng JB Nguyễn Hùng)

Lẹ lẹ về đây... kịp lúc rồi!
Mang quà góp tiệc blog “thôi nôi”:
Hai vò rượu nếp "tui" chèn ổi
Một đĩa gà vườn "bả" bó xôi
Bữa nọ chia lìa nghe nhức nhối
Ngày nay gặp gỡ thấy bồi hồi
Vui vầy... khỏe khỏe... cần chi vội
Rỉ rả tâm tình đến méo môi!
dovaden2010

CHÂM ĐẦY
Làm sao nhớ hết năm vừa rồi!
Cứ vậy trao quà chúc “thôi nôi”:
Uống cạn ân tình cho nóng hổi
Châm đầy nghĩa thắm bỏ hờn thôi
Tôi mong cảm nhận đừng đau nhối
Bạn hãy hồi âm để vãn hồi
“Đỗ...Đến” thương tôi đừng nóng vội
Hùng tôi mãi nhớ nguyện trên môi!
Nguyễn Hùng

Y ĐỀ (NGUYỄN XUÂN THÁI)
"Một năm dằng dặc buồn trôi
Câu thơ đùa với đầy vơi nỗi niềm.

Yêu không rõ mặt, rành tên
Tình trong mạng ảo ưu phiền gió bay.

Vui vì Nam, Bắc, Đông, Tây
Bốn phương nối một vòng tay bạn bè..."
thaixuannguyen

ÂN TÌNH THƠ
"Thời gian đã vội cuốn trôi
Ân tình ở lại đầy vơi bao niềm.

Thương nhau qua bút khắc tên
Lời vàng bạn gởi ưu phiền thổi bay.

Hôm nay “…Xuân Nguyễn” như Tây
Chúc mừng sinh nhật, chung tay “bạn bè..."
Nguyễn Hùng

CHÚC CHỦ NHÀ.(LƯƠNG TÚ)
Bạn hữu bên nhau được tuổi rồi
Quây quần nghĩa đượm cứ thầm lôi
Vần thơ gửi ý luôn tràn ngập
Nét chữ hòa tâm mãi đắp bồi
Rộn rã hàng ngày tô đẹp cảnh
Tưng bừng mỗi bận quyện tròn đôi
Mừng vui chúc chủ nhà sung sướng
Hạnh phúc dâng đầy cạnh chúng tôi
LT

LỜI HẠNH PHÚC
Thời gian cũng đã một năm rồi
Khoảnh khắc đâu còn để kéo lôi
phấn khởi duyên thơ sang gắn kết
Hân hoan nghĩa bạn ghé tô bồi
Nhiều khi nét chữ tâm cười phú
Lắm dạo ngôn từ bút viết đôi
Dạ Nguyễn Hùng, ân nồng tạc khách
Lời “Lương Tú” hạnh phúc cho tôi.
JB. Nguyễn Hùng

MỪNG ANH
Thời gian thắm thoắt được năm rồi
Nghĩa đậm tình nhau đã cuốn lôi
Gửi ý câu thơ luôn thấm thía
Gieo lòng chữ nghĩa cứ tô bồi
Thân tình bạn hữu không thay đổi
Gần gủi anh em mãi hợp đôi
Gắn bó vui cùng bao kẻ viết
Mừng anh trọn tuổi đến cùng tôi.
GM.Nguyễn Đình Diệm

GHI KHẮC
Kỷ niệm bên nhau đã kết rồi
Lưu dòng gắn bó mãi theo lôi
Ân tình cảm xúc anh trao gởi
Chữ nghĩa vần thơ bạn góp bồi
Đắng ngọt bao miền xinh toả thắm
Vơi đầy nguyện ước sáng tràn đôi
Tâm “Đình Diệm”, bậc thầy tài hội
Dạ Nguyễn Hùng ghi khắc bạn tôi
Nguyễn Hùng
Copy từ: http://jbnguyenhung.blogtiengviet.net/…/blogtiengviet_jb_ng…
Chưa phân loại
Uncategorized