Phút Suy Tư

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có những chiều mưa buồn giăng khóe mắt
Ngồi một mình gom nhặt giọt sầu đâu
Cũng chẳng biết lý do nhòa dòng ngâu
Nghe bâng khuâng hằn sâu trong tiềm thức.

Như sóng cuồng khơi dậy miền kí ức
Của tháng năm tưởng mục rửa từ lâu
Ai ngờ rằng con tim vẫn nhói đau
Những quá khứ nát nhàu ngày xưa đó.

Cớ tại sao trong lòng ta còn nhớ
Dĩ vãng buồn cứ ngỡ đã phôi pha
Bỗng âm thầm rơi rớt hạt châu sa
Vì năm tháng đã qua còn vương lại.

Trong khoảnh khắc trái tim như hoang dại
Bao suy tư bải hoải cả tâm hồn
Những nỗi đau của ngày tháng mỏi mòn
Có ngờ đâu vẫn còn in trong dạ.
Tưởng ...
.. thời gian...
... buông thả tự...
....lâu rồi.
30/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized