Phượng.

Tác giả: Tranthingocxuan

Phượng đốt lửa trời khêu hạ đến
Bầy ve xao xác, gọi hè sang
Nắng vàng phơi trải, dài qua bến
Mây đã lang thang, bảo gió lên
Thuở xưa ngơ ngẩn màu hoa phượng
Lưu bút tìm trao ghi vấn vương
Áo trắng tặng đời in dấu mãi
Sân trường ngập nắng, rạng vầng dương
Đường xa muôn dặm, còn bao nỗi
Vẫn nhớ ngôi trường, với phượng thôi
Thầy cô bè bạn, đời muôn nẻo
Có nhớ gì không, Hạ đến rồi
Trên cao phượng nở, đỏ khung trời
Nhắc bao kỷ niệm, đã xa xôi
Khơi lòng hoài niệm, vơi cằn cỗi
Thương nhớ đong đầy, sắc phượng tươi
tranthingocxuan
10/5/2011
Chưa phân loại
Uncategorized