Phượng

Tác giả: Quang Nguyễn

Phượng đánh đàn vang lên lời điệp khúc
Ve hòa âm du dương điệu hè sang
Dòng nhạc nhẹ xao xuyến hồn mơ màng
Ta lại về giữa sân trường quạnh vắng

Phượng vẫn nở,trong vần thơ giấy trắng
Hồn ta pha cho màu phượng thắm hơn
Hạ tuyệt diệu nhởn nhơ tia nắng vờn
Phượng ngã bóng.Ngã vào trong hồn ta

Ta giam phượng man mác lồng ngực hà
Nên run rẩy mùa hè phượng khai sắc
Phượng thì thầm làm duyên với đôi mắt
Gió la đà đưa phượng xuống bóng sân

Khoe sắc thắm gợi tình người trai gần
Bao nhiêu yêu,gởi vào trang giấy mộng
Phượng chỉ đẹp,khi thay áo hè rộng
Nhưng hoa khôi vĩnh cửu ở hồn ta.
Chưa phân loại
Uncategorized