Phượng Mười Năm

Tác giả: Thiên Ân

“PHƯỢNG MƯỜI NĂM”
Cảm xúc từ những bài thơ của Xuân Diệu viết sau CMTT.
“ Tình yêu muốn hóa vô biên”
“ Sớm mai ” thức dậy bỗng ghiền tình yêu
“ Một buổi chiểu” ,vạn buổi chiều
“ Áo em” bay vội đau nhiều lòng tôi

Chân ngập ngừng “Em đến chơi”
“ Một buổi” ,hai buổi cho đời thêm tươi
“ Dạ hương” phảng phất đua cười
“ Hoa ngọc trâm” lại bồi hồi tim anh

“ Mặt người thương” đẹp hơn tranh
Tương tư “ Giọng nói ” ngọt lành trời cho
“ Hôn cái nhìn ” rối tơ vò
“ Ước chi ” tình đẹp như thơ muôn đời

“ Hai bức thư ”, nói cạn lời
Thương là thương “Những suối trời ” ngọt trong
“ Tình yêu san sẻ ” mênh mông
Ai còn “ Chưa hiểu” nỗi lòng của ai?

“ Nhớ em” “ Hỏi ” cả sao cài
Những đêm “ Trăng sáng” ai mài miệt hôn ?
Ngày nao ngồi “ Quạt” bồn chồn
Ai ngờ “ Mưa gió ” “ Biển” còn bão giông ?

“ Gần xa ” khao khát má hồng
Thương cho “ Con sáo sang sông ” lỡ làng
“ Trái tim thức đập” rộn ràng
“ Phượng mười năm ” vắng cung đàn tiếng ve

“ Trồng cây ” bóng mát chở che
“ Uống xong là khát ” ai dè miệng khô ?
Ngày 8/7/2017
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized