Thu Chín Rụng Hồn Thơ

Tác giả: Phong Trần

THU CHÍN RỤNG HỒN THƠ

Thu đang mùa độ chín
Anh hái một chùm mơ
Gởi về em nơi đó
Cho rụng một...bài thơ...

Ngoài kia heo may thổi
Những chiếc lá cuối mùa
Dùng dăng như còn muốn
Bám vào cành đong đưa

Như anh là điểm tựa
Cho em nép thân vào
Cây đong đầy nhựa sống
Theo mạch ấm chuyền trao

Nồng nàn ươm màu lá
Em mãi cứ là thu...
Thu cuối mùa chín rộ
Chín rụng cả hồn thơ

Chút mùa thu kiêu hãnh
Trong lộng lẫy đàn bà
Em hóa thành ngọn sóng
Cuốn hồn thu bay xa...

Phong Trần.
03.10.2020
Chưa phân loại
Uncategorized