Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phúc Âm Là Nguỵ Tạo Nên Chứa Đầy Mâu Thuẫn

Tác giả: Mr.Smile

Phúc âm là nguỵ tạo nên chứa đầy mâu thuẫn
Mặt khác cũng chính đó đã gìn giữ nguyên bản để giải thích
Tôi bắt đầu bằng tên của tôi, ngài kết thúc bằng tên của ngài
Lòng nhiệt thành thường là những kẻ côn đồ giống các vĩ nhân.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thì Cũng Là Bài Thơ
  • Giấc Mộng Đời Thường
  • Thác Loạn ! (Tl)
  • Mẹ Tôi...
  • Đừng Đổi Thay
  • Vẫn Thương Miền Biển Sóng
  • Nhớ Huế Của Ngày Xưa
  • Bỡi Vì Thu
  • Thư Hồi Âm - Bài Thơ Đôi Dép
  • Gắng Gượng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Loan
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
©2025 - CungThuGian.com