Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt - Trà - Thơ - Cầm - Thư

Tác giả: Hoa Du Kha

...Phong...
Không ảnh, vô hình cũng chẳng hương
Rờn qua cánh lá mộng vô thường
Gió lay sắc ý, bao dư vị
Rung áng mây trời của bốn phương.

... Hoa...
Những nụ tầm xuân đang nở ra
Điểm trang vẻ đẹp góc hiên nhà
Đời như hoa ấy, qua năm tháng
Chỉ đẹp một lần rồi mãi xa.

... Tuyết...
Tuyết trắng phủ đầy chân núi xa
Thân tàn gượng sức, bước ngang qua
Hài in dấu nhỏ còn vương vấn
Tê tái tâm hồn, vợi vợi xa.

... Nguyệt...
Bóng nguyệt mơ hồ mộng cố nhân
Vàng gây sắc óng , ngút châu thân
Đời người như cánh trăng tròn - khuyết
Mộng hết ưu phiền, một vẻ tân.

... Trà ...
Đây chén trà thơm mời bạn cùng
Trầm bay khói biếc mộng hình dung
Đầu sân trăng sáng, đêm chưa ngủ
Cuối ngõ hoa rơi, phủ trắng vùng.

... Thơ...
Có kẻ làm thơ để giải sầu
Đời người ai biết những nông sâu
Đêm nay nhặt cánh , thơ rơi vỡ
Xin đến mai này vẫn nhớ nhau.

... Cầm...
Khảy khúc huyền cầm, lất phất bay
Người đời đang tỉnh, chỉ ta say
Ngẩng đầu tư lự nhìn trăng sáng
Cúi mặt đàn ngân , tiếng thở dài.

... Thư...
Nét mực cuồng si của trái tim
Tràn ra giấy bút giữa màn đêm
Hồn thư pháp họa nên truyền thống
Phượng múa rồng bay, nghệ thuật tìm.
Chưa phân loại
Uncategorized