Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phong Cảnh Đẹp Thế Này, Nếu Người Chẳng Say

Tác giả: Mr.Smile

Phong cảnh đẹp thế này, nếu người chẳng say
Thì vài đấu rượu đục, làm được xá gì?
Bây giờ gặp nhau không ngắm cho thật say
Thì sau khi từ biệt, nhớ nhau làm gì?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Dặn Mình
  • Ô, Giá Mà Tôi Nghèo Nàn!
  • Gặp Lại Bạn Học Cũ!
  • Hoạ Khuê Phụ Thán Kỳ 01
  • Nhớ Biển,
  • Một Mảnh Tình Quê
  • Khai Thật Đi
  • Chiều Mong Em
  • Viếng Vĩnh Lăng
  • Không Đề
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
  • Yên Chi
  • Huyền Minh
  • Lê Vinh Nội Vũ
  • Hùnq Cô Đơn
  • Đoang Hồ
  • Hữu Thỉnh
  • Lenamphong626
  • Ngô Tịnh Yên
©2026 - CungThuGian.com