Phó Tiến Sĩ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Già đi hãy nhận già đi
Sáu bảy tám bó sân si làm gì
Ngẫm đời nhân quả tức thì
Chờ đâu mãn kiếp vu vi cho rồi
Một lũ bán nước suy đồi
Nhố nhăng như cuội đứng ngồi không yên
Chẳng ngưng vơ vét bạc tiền
“Ăn no rững mỡ” điên điên khùng khùng
Lại còn vỗ ngực “tôi trung”
Tiếng người không nói...lùng bùng lỗ tai
Dành lên sân khấu đóng hài
Mua vui một thoáng múa may không ngừng
Làm ơn đi nhé, dừng chân
Mau mau ở ẩn tu thân cuối đời
Ăn năn sám hối đi thôi
Đếm ngày tỉnh thức để rồi đổi tâm
Đừng mang tiếng xấu trăm năm
Hại dân bán nước thăng trầm người ơi
Chớ mang bia miệng ngàn đời
Quay lưng tỉnh giấc tức thời...làm ơn!

December 2017
Chưa phân loại
Uncategorized